[TOUR DE ASEAN 2018] CHAPTER 8: Đồng Văn - Lũng Cú - Mèo Vạc - Cao Bằng - Bản Giốc

DSC03004 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03005 by Nam Nguyen, on Flickr

mấy nhóc gặp dọc đường

DSC03006 by Nam Nguyen, on Flickr

dì này chắc mẹ của tụi nhỏ

DSC03008 by Nam Nguyen, on Flickr

20181002_133821 by Nam Nguyen, on Flickr
20181002_133840 by Nam Nguyen, on Flickr
20181002_133907 by Nam Nguyen, on Flickr

tới Đồng Văn thì mình ở khách sạn Đồng Văn, phòng 200k thấy rất ok, có thang máy, phòng đủ tiện nghi, sạch sẽ

42904285_10210433235342290_1459299522038464512_o by Nam Nguyen, on Flickr
42909276_10210433234982281_1407467830940532736_n by Nam Nguyen, on Flickr

Đến tối thì 2 thằng mò đi ăn, đi gần hết Đồng Văn thấy mỗi quán này có khách nên vào. Coi menu thì choáng vì giá. Mình hỏi lẩu sao cao vậy thì con mẹ chủ quán bảo 1 phần lẩu quán em ăn dc 5 6 người nên giá nó thế, mình hỏi làm phần 2 người dc ko thì mẻ bảo ko

Thấy có mỗi cái đuôi bò hầm giá 180k, mình hỏi đuôi bò hầm ăn sao thì mẻ kêu ăn như lẩu, ăn với mì gói, ok nên kêu 1 phần đuôi bò hầm

20181002_192242 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn cũng bth ko có gì đặc biệt, mà ăn xong tính tiền thì con mẹ kêu 360k, tái mặt hỏi sao menu ghi 180k mà chị thì mẻ kêu giá đó cho 1 người ăn, anh đi 2 người thì 360k, dcm. Đi bữa giờ hơn 2 tháng giờ mới dính chưởng, cứ tưởng vô quán có menu, hỏi giá đàng hoàng rồi ai ngờ nó còn chơi trò này

Thân thì có 2 thằng ko lẽ đi gây sự với nguyên cái quán mà thấy đứa nào cũng tay chảo tay dao, nên đành móc tiền ra trả. Tên cái quán đó là Mã Gia Quán, con mẹ chủ quán có vẻ là dân khựa, bà con ai đi Đồng Văn thì né cái quán này ra nha 

Ngày 3.10 : Tham quan cột cờ Lũng Cú

20181003_060940-01 by Nam Nguyen, on Flickr

sáng dậy đi ăn sáng rồi đạp lên cột cờ Lũng Cú, 1 phần bánh cuốn như hình là 30k, bánh cuốn thì ngon, nhưng mà mình thấy chấm với nước lèo, lại có 1 cục giò nữa, nó ko hợp, ăn với nước mắm pha như trong SG lại ngon hơn, vì bánh cuốn chấm vào nước lèo thì nó ko thấm vị được, mà SG thì lại khó kiếm dc 1 quán bánh cuốn ngon. Còn bánh cuốn với trứng thì mình thấy ko ngon

DSC03009 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong thì đạp lên LŨng Cú, trên này lúa vẫn còn đang vàng ươm

DSC03010 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03011 by Nam Nguyen, on Flickr

thấy chị em phụ nữ đang dọn dẹp mấy mương nước bên đường, mà sao thấy việc nặng mà ko thấy bóng phụ nam nào cả

cảnh cũng ko có gì với trời âm u quá nên mình cũng lười chụp

IMG_E7947 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_E7964 by Nam Nguyen, on Flickr

vài tấm của thằng Tây

DSC03012 by Nam Nguyen, on Flickr

tầm gần 9g hơn thì đến dc cột cờ, trời âm u lắm

DSC03014 by Nam Nguyen, on Flickr

IMG_0430 by Nam Nguyen, on Flickr

lên cột cờ phải mua vé 25k nha, tính ko khiêng xe lên mà thằng trẽ trâu nó khiêng lên nên đành phải ráng khiêng

DSC03016 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03022 by Nam Nguyen, on Flickr

Khiêng dc cái xe lên đó cũng phải đứng thở 1 lúc

DSC03023 by Nam Nguyen, on Flickr

hồ Mắt Rồng nhìn từ cột cờ, tên nghe vậy thôi chứ hồ nhỏ xíu à

20181003_100401-01 by Nam Nguyen, on Flickr

con Rx1 mình xài ống 35 nên ko lấy hết dc cột cờ, phải dùng điện thoại chụp

IMG_0524 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_0527 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_0525 by Nam Nguyen, on Flickr

góc từ phía trên cột cờ nhìn xuống

chụp chán xong thì đổ về Đồng Văn lại

DSC03024 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03025 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03026 by Nam Nguyen, on Flickr

đi ngang 1 cánh đồng Tam Giác Mạch khá đẹp nên ghé vào chụp, ko thấy ai nên ko phải trả tiền 

DSC03029 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03030 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03033 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03034 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03035 by Nam Nguyen, on Flickr

nghe nói chỉ có Tam Giác Mạch ở Hà Giang mới có màu hồng xen lẫn màu trắng, chứ mấy vùng khác trồng chỉ ra màu trắng thôi

DSC03036 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03037 by Nam Nguyen, on Flickr

lúc về trời đỡ âm u hơn nên cũng chụp được vài tấm

DSC03038 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_0588 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_0545 by Nam Nguyen, on Flickr

IMG_0597 by Nam Nguyen, on Flickr

Về tới Đồng Văn thì mình về ks ngủ, còn thằng Tây thì nó khiêng xe lên cái Đồn Cao, từ đó có thể nhìn dc toàn cảnh Đồng Văn, mình cũng tính đi mà thấy trời âm u với mệt quá nên lại bỏ ko đi, ai ngờ coi hình nó chụp thì thấy đẹp ghê

IMG_0648 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_0649 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_0652 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_0656 by Nam Nguyen, on Flickr

IMG_0662 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_0671 by Nam Nguyen, on Flickr

thằng này dc cái vừa khỏe, lại trẻ trâu ưa sống ảo, nên mấy chỗ này nó chịu khó lội lên lắm

IMG_0675 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_0677 by Nam Nguyen, on Flickr

chỗ này mà còn lúa thì đẹp tuyệt vời

IMG_0679 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_0681 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_0696 by Nam Nguyen, on Flickr

IMG_0727 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_0729 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_0731 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_0741 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_0766 by Nam Nguyen, on Flickr

Tối đó lang thang ở Đồng Văn, lại ăn cơm chiên, trưa cũng ăn cơm chiên, tối cũng cơm chiên, trên này chỉ có cơm chiên thôi 

Ngày 4.10 : Đồng Văn - Mã Pí Lèng - Mèo Vạc - đi lạc - quay lại Mèo Vạc

DSC03041 by Nam Nguyen, on Flickr

sáng dậy trả phòng rồi bắt đầu đạp lên Mã Pí Lèng

DSC03040 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03042 by Nam Nguyen, on Flickr

Ăn sáng 1 phần xôi 20k và 1 ổ bánh mì 15k, may mà nhờ đổ bê tông như vậy nên mình mới chịu nổi nguyên ngày cho đến 7 8pm mới được ăn tối

DSC03043 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03044 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03045 by Nam Nguyen, on Flickr

hôm nay đ Mã Pí Lèng, mà trời âm u quá

DSC03047 by Nam Nguyen, on Flickr

Mã Pí Lèng có nghĩa là sống lưng con ngựa, có lẽ do núi ở đây nó có hình dạng như vậy

DSC03048 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03049 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03050 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03051 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03053 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03055 by Nam Nguyen, on Flickr

cảnh thì đẹp mà trời âm u quá

DSC03054 by Nam Nguyen, on Flickr

xa xa là con sông Nho Quế

20181004_082311 by Nam Nguyen, on Flickr

gặp mấy bạn tây chạy xe máy lên

DSC03063 by Nam Nguyen, on Flickr
__________________
IMG_0942 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_0953 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_1015 by Nam Nguyen, on Flickr

góc sống ảo ở Mã Pí Lèng

IMG_0975 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03067 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03071 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03072 by Nam Nguyen, on Flickr

trong 4 đại đỉnh đèo thì mình thấy Mã Pí Lèng là đẹp nhất

DSC03073 by Nam Nguyen, on Flickr

Lên đỉnh Mã Pí Lèng xong thì mình cảm thấy hơi mệt, Thật sự là bệnh bữa h nên khá đuối. Nên sau khi leo Mã Pí Lèng thì bảo Đình Tây là tới Mèo Vạc chắc anh bắt xe đi Bảo Lạc, còn mày đạp thì đạp. Nó ko chịu học tập tư tưởng, phong cách của Đào chủ tịch nên bảo em đạp. Nên mình đạp trước tới Mèo Vạc, còn nó thì long nhong ở Mã Pí Lèng chơi rồi đi sau

Đến Mèo Vạc mới 9g30. Hỏi thì ko có xe đi Bảo Lạc nên quyết định đạp đi luôn. Gọi tg Tây ko dc nên mình nhắn tin nó bảo hẹn gặp ở Bảo Lạc

Từ Mèo Vạc đi Bảo Lạc thì có 2 đường, 1 đường quẹo trái, 1 đường quẹo phải, mình thấy quẹo trái né dc quốc lộ mà gần dc 8km, nên quyết định quẹo trái

DSC03075 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03076 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03078 by Nam Nguyen, on Flickr

Thế là tiếp tục đạp theo route Garmin đã vẽ. Từ Mèo Vạc cao 950m leo 1 phát lên 1350m rồi lại đổ xuống 200m. Lúc đổ mình còn lẩm bẩm nghĩ : May mà đổ xuống, chứ kêu lên cái đèo này chắc chớt   

DSC03079 by Nam Nguyen, on Flickr

trên đường sẽ đi ngang chợ tình Khâu Vai, mà hôm nay ko có họp chợ

DSC03080 by Nam Nguyen, on Flickr

xã Khâu Vai nhìn từ trên cao

Đang đổ bon bon xuống độ cao dưới 200m thì con Garmin kêu bép bép báo hiệu đi sai đường, thắng cái két muốn lết bánh lại thì ngó thấy đi sai ở 1 cái ngã 3, mà nãy giờ nhớ đâu có thấy ngã 3 nào đâu ta, nên đành lội ngược dốc lên lại gần 1km

20181004_120724 by Nam Nguyen, on Flickr

và đây là cái ngã 3 mình phải quẹo, phía dưới là đường nhựa

20181004_120729 by Nam Nguyen, on Flickr

còn đây là đường con Garmin nó bảo mình đi, mà coi trên map thì nó vẫn ghi là đường TL212

Kiếm dân địa phương hỏi thì bảo đi Bảo Lạc dc. Mình hỏi bao xa đến đường nhựa thì kêu 2km

Hơi nghi nghi nhưng nhìn trên map thì đúng là 2km có cầu. Mà có cầu thì hi vọng có đường nhựa. Nên lủi vô luôn. Mấy trăm mét đầu còn đạp dc chứ khúc sau là dắt luôn. Đường xấu mà dốc đứng

20181004_121408 by Nam Nguyen, on Flickr

khúc này còn đạp với chụp dc, đi dc đoạn là toàn dắt thôi, chả còn sức mà chụp nữa

Lội 2km xuống dc bờ sông thì éo thấy cầu nào cả. Chỉ có 1 cái đò kéo dây. Nhìn qua bên kia sông thì thấy đường cũng y chang bên này T.T

20181004_122907 by Nam Nguyen, on Flickr
20181004_122648 by Nam Nguyen, on Flickr

Chờ em lái đò qua hỏi thì ẻm kêu hơn 20km đường vầy mới ra tới đường nhựa. Check trên garmin thì thấy leo 3 cái núi. 2 cái 700m 1 cái 400m. Nên bỏ ý định luôn

Gọi cho tg Tây thì nó đi theo đường ql4c trên google map. Đổ dốc 1 phát xong đường bằng chạy vèo vèo. Có 3pm là nó tới Bảo Lạc rồi

Dắt xe ngược ra 2km offroad. Cũng gần 1pm. Ngồi chờ tới 1g30 ko thấy xe tải hay xe chở heo nào đi ngược lại nên dành đạp ngược lên cái đèo vừa đổ. Leo 1150m , dài gần 20km

Mà lúc 1pm ở độ cao 200m thi nắng nóng kinh người. Đến 3 4pm thì lại lạnh cầm cập. Người hâm hấp muốn sốt. Sáng h thì chỉ có 1 cái bánh mì với 1 hộp xôi. Đường thì vắng hoe ko có gì ăn. Cắn luôn 2 gói GU rồi đạp 1 mạch về Mèo Vạc

Tới Mèo Vạc thì cũng 5g hơn. Vừa đói vừa lạnh nên đành kiếm ks ngủ rồi mai đạp tới Bảo Lạc.

Coi như mất toi 1 ngày T.T

20181004_173041 by Nam Nguyen, on Flickr
20181004_173048 by Nam Nguyen, on Flickr
20181004_173054 by Nam Nguyen, on Flickr
20181004_173101 by Nam Nguyen, on Flickr
20181004_173134 by Nam Nguyen, on Flickr

Tới Mèo Vạc thì mình nghỉ ở ks Chí Tài, phòng 200k, còn thằng Tây nó tới Bảo Lạc từ 3pm thì nó đành nằm đó 1 hôm chờ mình

Ngày 5.10 : Mèo Vạc - Bảo Lạc

Tội nghiệp thằng Tây, nó đến Bảo Lạc từ chiều hôm qua, nằm nguyên 1 ngày chờ mình ở Bảo Lạc, còn mình sáng nay mới bắt đầu đề pa từ Mèo Vạc đi Bảo Lạc

DSC03081 by Nam Nguyen, on Flickr

Từ Mèo Vạc ở độ cao khoảng 1000m cũng leo lên 1200m rồi đổ 1 mạch xuống độ cao 200m, đi dọc theo dòng sông Nho Quế

DSC03082 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03083 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03084 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03085 by Nam Nguyen, on Flickr

gặp 2 chị người dân tộc đang tuốt ngô

DSC03086 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03087 by Nam Nguyen, on Flickr

sông Nho Quế xanh xanh

DSC03088 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03089 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03090 by Nam Nguyen, on Flickr

Sáng đề pa trễ nên cũng trưa cũng 12g hơn mới tới dc Bảo Lạc

DSC03091 by Nam Nguyen, on Flickr

cây cầu treo xa xa là đường mình sẽ chui ra nếu hôm qua đi cái đường mòn, mà chắc chắn là thấy đi không nổi

Đến Bảo Lạc thì thấy thị trấn nhỏ xíu, tội thằng Tây nằm đây nguyên 1 ngày ko biết làm gì  . Ở Bảo Lạc cũng chả có gì nên tối 2 thằng đi ăn rồi ngủ sớm lấy sức mai leo 2 cái đèo 14 và 15 tầng

tối lang thang ở Bảo Lạc cũng ko có hàng quán gì nhiều

20181005_183935 by Nam Nguyen, on Flickr

tụi mình vào quán kêu 2 phần cơm, giá 50k/ phần

20181005_184751 by Nam Nguyen, on Flickr

kêu thêm 1 dĩa đậu hũ sốt cà, hình như 20 hay 30k, mà chị chủ quán ko lấy thêm tiền, vì lúc tính tiền chị bảo 2 dĩa cơm chưa kịp lấy thêm đồ ăn mà em phục vụ bưng lên rồi, nên dĩa đậu hũ chị free, thấy cũng vui vui vì người dân phía Bắc mình gặp đa số đều hiếu khách thật thà, ngoại trừ con mẹ khựa ở Đồng Văn thôi

20181005_190841 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong thì kiếm quán chè làm 2 ly yaourt với 1 dĩa mắc khọt ăn thử cho biết, mà mình ăn ko quen thấy ko ngon lắm

ăn xong về ks gặp gia đình anh chị chủ ks đang ăn cơm cũng dc mời cơm nữa, mà no quá ăn ko nổi, thấy người dân vùng Bảo Lạc hiếu khách lắm


Ngày 6.10 : Bảo Lạc - Đèo 15 tầng - Cao Bằng


Hôm nay leo khá nhiều, nhất là 1 cái đèo 15 tầng, nên sáng tụi mình đi sớm, 4g dậy 4g30 đề pa, ăn sáng mấy cái bánh ở ks rồi đi luôn

DSC03093 by Nam Nguyen, on Flickr

trời khá mát, từ Bảo Lạc đạp khoảng 20km là tới 1 cái đèo không tên, dân địa phương hay gọi là đèo 15 tầng, hoặc đèo Xuân Trường

Đèo này có 15 khúc cua, lên thẳng 1 phát khoảng 300m

20181006_092556 by Nam Nguyen, on Flickr

nhìn trên map thì nó như vầy  , như con giun vậy

Ngó ghê vậy thôi chứ leo cũng bình thường, dốc trung bình tầm 10%, mấy khúc cua thì khoảng 12-14%, ai leo dc 5 lần dốc Châu Thới thì leo vô tư, đèo dài khoảng 2.5km, mình leo mất 35p, còn thằng quái vât kia nó leo 20p  

DSC03097 by Nam Nguyen, on Flickr

muốn chụp toàn cảnh đèo thì phải lội bộ offroad khoảng 1.5km ra mới chụp dc, từ đỉnh đèo có 1 con đường mòn bên tay trái, cứ đi men theo đường đó ra là chụp dc, còn muốn đẹp thì phải có flycam

DSC03099 by Nam Nguyen, on Flickr

lên tới đỉnh đèo thì lại đổ 1 mạch xuống thung lũng

DSC03100 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03101 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03102 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03103 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03104 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03105 by Nam Nguyen, on Flickr

đổ xuống thung lũng xong lại leo lên 1 cái đèo nữa rồi đổ xuống 1 cái đèo khác 14 tầng, cũng quanh co nhưng góc chụp ko dc đẹp như đèo 15 tầng, mà đoạn đèo 14 tầng đường xấu lắm nha

20181006_112344 by Nam Nguyen, on Flickr
20181006_112318 by Nam Nguyen, on Flickr

đường đèo 14 tầng đổ thì dc chứ kêu leo chắc leo ko nổi

DSC03106 by Nam Nguyen, on Flickr

khúc cua này gặp 2 bạn Tây chạy xe máy lên, 1 nam 1 nữ, mà lúc gặp mình thì bạn nữ bị té, may cũng nhẹ, chỉ bị trầy tay trầy chân

DSC03107 by Nam Nguyen, on Flickr

mấy nhóc ở vùng này cũng rất dễ thương, ko có kiểu làm tiền như mấy vùng đông du khách

DSC03110 by Nam Nguyen, on Flickr

tầm 11g hơn thì mình đến dc 1 xã nhỏ, thấy có quán ăn nên 2 thằng vào nghỉ trưa luôn vì cũng đói rồi, chị chủ quán là người dân tộc luôn

DSC03108 by Nam Nguyen, on Flickr

phở heo quay, hình như 25 hay 30k gì đó nhớ, heo quay ngon lắm, giòn tan à

DSC03109 by Nam Nguyen, on Flickr

trời nắng chói chang, đây là xuống vùng đồng bằng rồi nên nhiệt độ khá nóng, lúc này như còn cách Cao Bằng khoảng 60km

DSC03112 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03113 by Nam Nguyen, on Flickr

đường về có nhiều đoạn băng qua suối, nhưng đa số đều có cầu treo đi qua, có điều 2 thằng trẻ trâu thì lại thích đạp qua suối, nhưng thật sự đi xong thì mình khuyên bà con không nên lội qua suối vì có 1 số đoạn nước chảy rất siết và sâu, có chỗ thằng Tây nó xém bị nước cuốn trôi đi luôn, còn mình thì té dập ngón út

IMG_1192 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_1204 by Nam Nguyen, on Flickr

đường này chủ yếu là cho xe tải, còn xe máy xe đạp thì có cầu treo

Tầm 4pm hơn thì tụi mình đến dc Cao Bằng, lòng vòng tìm ks thì tìm dc chỗ này khá ok : Nhà nghỉ 239 tại Cao Bằng. Phòng 1 giường 200k. Phòng 3 giường 300k giảm còn 250k

20181006_171201 by Nam Nguyen, on Flickr
20181006_171207 by Nam Nguyen, on Flickr
20181006_171216 by Nam Nguyen, on Flickr
20181006_171223 by Nam Nguyen, on Flickr
20181006_171234 by Nam Nguyen, on Flickr

Nhà nghỉ ngay bên hông chợ Cao Bằng luôn, cô chủ dễ thương và nhiệt tình

nhận phòng, tắm rửa giặt đồ xong thì đi ăn, ở Cao Bằng đồ ăn rất nhiều và phong phú, nhìn gì cũng muốn ăn :(

DSC03114 by Nam Nguyen, on Flickr

cuối cùng chọn 1 quán có tên là Quán Tây Bắc, thấy dân địa phương ăn khá đông, mình kêu 1 cái lẩu gà, ko nhớ là 250k hay 300k nữa, lẩu rất ngon, gà đồi thịt dai ngọt

20181006_185655-01 by Nam Nguyen, on Flickr

nồi lẩu rất chất lượng luôn

20181006_194927 by Nam Nguyen, on Flickr

ăn xong thì lại đi ăn thêm chè, trên này có vẻ chè Sài Gòn là đặc sản, dù ăn không giống chè ở Sài Gòn tí nào  , nhưng mình lại thích vì ít ngọt hơn chè SG

Ăn xong thì về ks ngủ rồi mai bắt xe lên Bản Giốc, kể từ hôm nay là gần như chả còn đạp gì nữa, toàn đu xe đò 

Ngày 7.10 : Cao Bằng - Bản Giốc

DSC03115 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03116 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03117 by Nam Nguyen, on Flickr

Sáng dậy trả phòng xong mình đi ăn phở chua dc giới thiệu là ngon nhất chợ Cao Bằng, 30k/ tô, khá ngon nhưng hơi ít, sức mình chắc ăn 3 tô mới no, 2 tô thì lưng lưng thôi, nhưng mà vẫn ko giống phở chua ở SG trong khu chợ Nguyễn Thiện Thuật

20181007_073614 by Nam Nguyen, on Flickr

Ăn xong ra bến xe bắt xe đi Bản Giốc, từ Cao Bằng có xe bus đi Bản Giốc, giá vé là 55k hay 60k gì đó, cứ 1 tiếng có chuyến, nhưng xe bus nó ko chịu chở xe đạp, nên phải đi xe ngoài, giá 70k/ người và 50k/ xe đạp, 1 ngày có 4 chuyến. Mà mình chả hiểu các IQ cao làm sao mà xe tư nhân thì đông nghịt, cả tây lẫn ta, còn xe bus thì rẻ hơn mà vắng hoe, toàn chạy xe không, đúng là làm kinh tế theo định hướng XHCN 

xe chạy khoảng 2 tiếng rưỡi thì tới dc Bản Giốc

DSC03118 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03125 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03127 by Nam Nguyen, on Flickr

DSC03128 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03134 by Nam Nguyen, on Flickr

cụm thác Bản Giốc chắc là cụm thác đẹp nhất mình từng đi, mà nghe nói cụm thác bên phía "nước bạn" còn đẹp hơn nữa, nghe nói xưa toàn thác Bản Giốc là của mình, nhưng sau này "bạn" qua xin phần thượng nguồn về xài, chừa lại hạ nguồn cho mình, "bạn" qua mình chơi thác thì thoải mái còn mình qua "bạn" thì lại phải tốn visa 

Hôm đó trời hơn âm u nên kéo màu hơi quá tay, bà con đừng gạch đá tội mình  , biết tật chụp hình kéo màu hơi quá nhưng ko bỏ dc T.T 

À quên vào thác phải mua vé nha, lâu quá mình quên giá rồi, hình như 100 hay 150k gì đó chả nhớ

một vài tấm khác từ IPX của thằng Tây

IMG_1244 by Nam Nguyen, on Flickr

IMG_1234 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_1240 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_1255 by Nam Nguyen, on Flickr
IMG_1257 by Nam Nguyen, on Flickr

Chơi thác xong thì tụi mình ghé resort SaiGon Bản Giốc ngay đó luôn để nghỉ lại

20181007_112844 by Nam Nguyen, on Flickr
20181007_113209 by Nam Nguyen, on Flickr
20181007_113216 by Nam Nguyen, on Flickr

Vô reception lấy phòng thì anh quản lý bảo hôm nay hết phòng đôi rồi, tụi em ở 2 phòng đơn dc không, mình ngó thấy giá phòng 1tr3 1tr4 gì đó nên cũng đau tim, nên bảo tụi em ở chung dc rồi anh 

20181007_114255 by Nam Nguyen, on Flickr
20181007_114248 by Nam Nguyen, on Flickr
20181007_114320 by Nam Nguyen, on Flickr
20181007_114330 by Nam Nguyen, on Flickr
20181007_114336 by Nam Nguyen, on Flickr
20181007_114340 by Nam Nguyen, on Flickr
20181007_114348 by Nam Nguyen, on Flickr

Phòng đẹp đầy đủ tiện nghi, dĩ nhiên rồi  , bữa giờ mới dc ở resort chuẩn 4 sao

Vô tắm rửa xong thì có nhân viên bên reception gọi lên hỏi tụi mình ăn gì để bếp chuẩn bị, mình order mấy món đặc sản ăn thử như : khâu nhục, Heo rừng xào lăn, rau bò khai xào tỏi, và canh cải

DSC03135 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03136 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03137 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03138 by Nam Nguyen, on Flickr

đồ ăn nhìu lắm, 2 thằng ăn không hết luôn, ăn xong tính tiền thì em phục vụ nói anh manager mời, nên cũng hơi ngại, do ở chùa rồi còn ăn chùa nữa  

Vừa vác bụng về phòng thì bên reception lại gọi hỏi tối ăn gì, mà mình ngại quá nên nói thôi tối tụi anh ra ngoài kiếm gì ăn

DSC03140 by Nam Nguyen, on Flickr

về phòng bật máy lạnh, pha 1 ly cafe, mở laptop ra ngồi làm việc, cảm thấy cuộc đời thật đẹp 

IMG_1286 by Nam Nguyen, on Flickr

thằng Tây thì ôm sách ra ngoài đọc

Đến tối thì 2 thằng mò đi ăn, chạy hơn 5km tìm dc đúng 1 quán, thấy vắng hoe cũng hơi ngại nhưng vào hỏi thì thấy chị chủ quán rất dễ thương

DSC03141 by Nam Nguyen, on Flickr

Kêu 1 phần nướng thập cẩm giá 100k

DSC03142 by Nam Nguyen, on Flickr
DSC03143 by Nam Nguyen, on Flickr

100k mà nhiều lắm luôn, 2 thằng ăn no căng, kêu thêm 2 tô cháo mỗi tô 20k nữa ăn cho ấm bụng rồi lăn về resort ngủ

Mà hình như số mình đi chơi bị ghét hay sao đó, hôm mình tới Mù Căng Chải có lễ hội ruộng bậc thang với chợ tình, thì bị cái chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì ấy, nên lễ hội bị cancle hết, đến hôm mình đến Bản Giốc thì cũng có lễ hội, và cũng lại xảy ra cái chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì ấy lần 2, và lễ hội Bản Giốc cũng bị cancle luôn